Trớ trêu: Đang chuẩn bị sinh con thì phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp nam.
Mười năm trước, Tuấn là đàn anh của Thảo trong một câu lạc bộ đại học. Sau khi ra trường, họ không gặp nhau cho đến hai năm trước, khi tình cờ gặp lại trong buổi lễ kỷ niệm câu lạc bộ. Hai người nhanh chóng nối lại tình bạn và chia sẻ nỗi lòng về áp lực tình yêu. Sau hai tuần liên lạc, Thảo đồng ý yêu Tuấn, và họ kết hôn chỉ sau ba tháng. Sau khi kết hôn, Tuấn luôn chu đáo với Thảo, nộp hết lương, giúp việc nhà và không quên mua quà vào các dịp lễ, khiến Thảo rất hài lòng.
Thảo chôn chặt nỗi niềm về chuyện chăn gối nhạt nhẽo với Tuấn, vì anh thường không có nhu cầu và chỉ đáp ứng khi Thảo nũng nịu. Tuy nhiên, Thảo tự an ủi rằng Tuấn là người chồng tuyệt vời, đặc biệt từ khi cô có bầu. Anh luôn sẵn sàng chiều chuộng Thảo, từ việc mua đồ ăn đến đưa đi mua sắm. Đến tháng thứ 9 của thai kỳ, Thảo xin nghỉ làm và bắt đầu có thời gian rảnh rỗi. Trong lúc này, cô lo lắng và nghĩ đến việc kiểm tra xem chồng có ngoại tình hay không, do nghe nhiều câu chuyện về việc chồng hư hỏng khi vợ mang bầu.
Trong hai ngày, Thảo kiểm tra tài khoản mạng xã hội và email của chồng nhưng không tìm thấy gì khả nghi. Một đêm, khi không ngủ được, cô thấy điện thoại chồng sáng lên với tin nhắn “Anh ngủ chưa”. Bàng hoàng, Thảo nhắn lại “Anh chưa”. Tin nhắn hồi đáp khiến cô sốc: “Em biết mình không nên nhắn giờ này, nhưng em thấy bế tắc quá. Mình sẽ sống thế này đến bao giờ?”. Thảo nghĩ có thể tin nhắn gửi nhầm, nên cô nhắn thử: “Anh Tuấn đây. Số kia hết tiền. Em nói rõ hơn đi”. Ngay lập tức, cô nhận được lời đề nghị: “Em muốn gặp anh!”. Thảo hứng khởi: “Sáng mai gặp ở đâu?”.
Sau khi nhận địa chỉ, Thảo nhắn tin đồng ý rồi xóa hết cuộc hội thoại, nhắm mắt ngủ mà lòng bồn chồn. Sáng hôm sau, cô tiễn chồng đi làm rồi bắt taxi đến quán café hẹn gặp. Tại đó, Thảo sững sờ khi thấy Hùng, em đồng nghiệp thân thiết của chồng, ngồi xa. Hoảng sợ, cô gọi điện cho người nhắn tin tối qua, nhưng lại là Hùng. Thảo dập máy và nhắn “Anh đang bận họp đột xuất, em đợi anh được không”. Hùng đáp lại “Vâng. Em đợi được. Em đang ở đây rồi”. Nhìn Hùng bấm điện thoại và nhớ lại những dấu hiệu lạ giữa Tuấn và Hùng, Thảo dần nhận ra sự thật: Tuấn chỉ lấy cô để che giấu con người thật của mình.
Hóa ra, những chuyến du lịch và công tác của Tuấn và Hùng thực chất là để hẹn hò. Thảo đã từng ghen tuông với Hùng, nhưng tự nhủ rằng mình không nên như vậy. Giờ đây, khi biết sự thật, cô cảm thấy bi kịch và không biết phải làm gì. Thảo đặt tay lên bụng bầu và nước mắt lăn dài.


Source: https://afamily.vn/tro-treu-khi-sap-len-ban-de-lai-phat-hien-chong-ngoai-tinh-voi-dong-nghiep-nam-20180425192138908.chn